Đặt Tên Cho Mèo
Đặt tên cho mèo là một công việc khó khăn,
Nó không chỉ là một trong những thú vui ngày lễ;
Hẳn bạn cho rằng tôi đã hoá điên như người bán mũ
Khi tôi nói rằng mỗi chú mèo cần đến BA TÊN GỌI KHÁC NHAU.
Thứ nhất, tên gọi mà gia đình sử dụng hàng ngày,
Như Alonzo, James, Peter hoặc Augustus,
Những tên gọi ai cũng dễ dàng nhận biết,
Như Victor hoặc George, Bill Bailey hoặc Jonathan.
Nếu bạn muốn những tên gọi sang trọng, ngọt ngào hơn,
Cho những quý bà, quý ông lịch thiệp:
Như Plato, Electra, Demeter hoặc Admetus —
Nhưng những tên gọi này, ai cũng nhận biết dễ dàng.
Nhưng tôi nói bạn hay, mỗi chú mèo cần một tên gọi khác thường,
Một tên gọi thật đặc thù và riêng biệt,
Một tên gọi khiến nó dựng chiếc đuôi xinh đẹp,
Ve vẩy bộ ria dài hoặc kiêu hãnh bước đi qua?
Và những tên gọi này, tôi có thể chỉ ra:
Như Munkustrap, Quaxo hoặc Coricopat,
Hoặc Bombalurina, Jellylorum, hoặc những tên gọi khác-
Những tên gọi không bao giờ lặp lại cho hơn một chú mèo.
Nhưng ở trên tất cả, vẫn còn một tên gọi dị thường,
Một tên gọi không thể nào bắt chước
Một tên gọi không thể nào đoán được–
Nhưng CHỈ MÈO MỚI BIẾT, và chẳng chịu nói ra.
Khi bạn quan sát một chú mèo trong trạng thái sâu xa,
Và lý do, để tôi nói bạn hay, không hề lạ:
Tâm trí nó đang đắm chìm trong sự trầm ngâm tĩnh toạ
Bởi cái ý nghĩ, suy nghiệm, nhận thức về cái tên:
Một cái tên sâu xa, huyền bí
Một cái tên độc nhất, kì dị
Một CÁI TÊN bạn sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được ra.
—-
Pháp Hoan dịch từ nguyên tác tiếng Anh The Naming of Cats của nhà thơ, kịch tác gia, nhà lý luận, phê bình văn học người Anh gốc Mỹ T. S. Eliot.
Bài thơ này là bài thơ mở đầu trong tập thơ Old Possum’s Book of Practical Cats (Cuốn sách về những chú mèo thực tế của Possum già). Tập thơ được nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber chuyển thể thành vở nhạc kịch rất nổi tiếng Cats (những chú mèo).
Illustration by Edward Gorey
Ước gì tất cả đều như trong “Shape of My Heart” của Sting Pháp Hoan nhỉ : )
“I’m not a man of too many faces
The mask I wear is one”
ThíchĐã thích bởi 1 người
Dạ chị ơi!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Taylor Swift trong vai diễn nàng mèo Bombalurina với 2 ca khúc trong bộ phim nhạc kịch Cats (phim bị giới phê bình đánh giá thấp) mới ra mắt hôm nay. Beautiful Ghosts (ca khúc này do Andrew Lloyd Webber viết nhạc và Swift viết lời, như một phiên nối dài của Memory) https://www.youtube.com/watch?v=eN7WZxmqMIU
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chị cứ chần chờ mãi chưa đi xem phim Cats. Vào rạp thấy show nhưng lại chọn những phim khác. Chị sẽ đi xem weekend này. Bản nhạc hay quá, “beautiful ghosts”, all the ghosts of the past are beautiful whether they are painful or not.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Em cũng chưa xem chị ạ. Mà chắc sẽ không xem. Em đọc review thấy phim bị cho điểm cực thấp.
ThíchĐã thích bởi 1 người