Đây là tượng Phật theo phong cách Gandhara thứ hai mà tôi đang thực hiện, chất liệu đất nung. Tượng đã được đắp phần thô cách đây một thời gian, và tôi mới chỉ hoàn thành phần mặt tượng, sau đó vì nhiều nỗi lo toan bận rộn nên tạm thời để tượng vào một góc, không đắp thêm nữa, chờ đến khi nào có cảm hứng và bình an thời tiếp tục. Hôm nay dọn phòng, mang tượng ra xem, thấy tượng có một vẻ đẹp khác lạ, vẻ đẹp của sự không hoàn hảo. Nay đăng để mọi người cùng xem, nhân dịp những ngày đầu năm.
“I come with peace because I am peace”
Trong những tư thế của bàn tay của Đức Phật, tư thế của bức tượng này chị nghĩ là có ý nghĩa nhất.
Bức tượng rất đẹp trong cái chưa hoàn hảo, đó là một ý tưởng rất sâu.
ThíchĐã thích bởi 2 người
Xinh tốt như hoa sen
Rạng ngời như Bắc Đẩu
Xin quay về nương náu
Bậc thầy của nhân, thiên.
Sen quý nở đài giác ngộ
Hào quang chiếu rạng mười phương
Trí tuệ vượt tầm pháp giới
Từ bi thấm nhuận non sông
Vừa thấy dung nhan Điều ngự
Trăm ngàn phiền não sạch không
Hướng về tán dương công đức
Tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng.
ThíchĐã thích bởi 2 người