CÁCH NGÔN CỦA OSCAR WILDE
(Pháp Hoan lược dịch)
Người lạc quan thấy cái viền bánh vòng, kẻ bi quan thấy cái lỗ bên trong.
”The optimist sees the donut, the pessimist sees the hole.”
Sự khác biệt duy nhất giữa thánh nhân và tội đồ là mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, và mỗi tội đồ đều có một tương lai.
“The only difference between the saint and the sinner is that every saint has a past, and every sinner has a future.”
Hãy luôn tha thứ kẻ thù của mình, không gì làm họ bực tức hơn thế.
”Always forgive your enemies; nothing annoys them so much.”
Bạn bè đích thực đâm anh ở trước mặt.
“True friends stab you in the front.”
Yêu thương bản thân mình là khởi đầu của một mối tình trọn kiếp.
“To love oneself is the beginning of a lifelong romance.”
Sống là điều hiếm hoi nhất trên thế giới. Đa số chỉ tồn tại, vậy thôi.
“To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.”
Với tự do, sách, hoa, và mặt trăng, ai lại không hạnh phúc kia chứ?
”With freedom, books, flowers, and the moon, who could not be happy?”
Đàn bà được tạo ra để thương yêu, chứ không phải để hiểu.
”Women are made to be loved, not understood.”
Tôi có thể kháng cự trước mọi thứ ngoại trừ sự cám dỗ.
“I can resist everything except temptation.”
Đừng bao giờ yêu ai nếu kẻ đó đối xử với bạn như một người tầm thường.
”Never love anyone who treats you like you’re ordinary.”
Đàn ông kết hôn bởi vì họ mệt mỏi. Đàn bà kết hôn bởi vì họ tò mò. Cả hai đều thất vọng.
”Men marry because they are tired. Women marry because they are curious. Both are disappointed.”
Tôi thấy khi đàn ông yêu. Họ cho đi một phần của mình. Còn khi phụ nữ yêu họ cho đi tất cả.
”I see when men love women. They give them but a little of their lives. But women when they love give everything.”
💙
ThíchThích