Thông Báo Xuất Bản
Tập thơ thứ 2 của Pháp Hoan có nhan đề Sau Khải Huyền sẽ được chính thức ra mắt sau Tết Nguyên Đán 2025. Cuốn sách sẽ được một nhà xuất bản Lotusmedia ở Hoa Kỳ in với Số Lượng Có Hạn, một phần vì vấn đề giấy phép xuất bản (cuốn sách hiện tại không tìm được nhà xuất bản ở VN vì một số lý do khác nhau), một phần vì khả năng kinh tế của tác giả (Pháp Hoan); vậy nên quý vị độc giả nào có nhu cầu đặt sách trước xin liên hệ trực tiếp đến Pháp Hoan qua gmail (conglapmai@gmail.com) hoặc comment dưới bài viết.
Pháp Hoan sẽ in theo số lượng sách được đặt mua của các độc giả, nên việc đặt sách trước của các độc giả sẽ là một hình thức ủng hộ Pháp Hoan.
Đối với các độc giả ở Bắc Mỹ, sau khi sách ra mắt, Pháp Hoan sẽ chuyển sách đến quý vị, còn đối với các độc giả ở Việt Nam, các bạn sẽ cần phải đợi một thời gian cho đến khi sách được chuyển về.
Tất cả các ấn bản của cuốn sách lần này đều có dấu triện và chữ ký tay của Pháp Hoan.
Chỉ riêng với các độc giả ở Bắc Mỹ, hiện tại Pháp Hoan vẫn còn một số ẩn bản của cuốn đầu tiên (Lịch Mùa do AjarPress ấn hành) ở Canada, quý vị nào muốn thỉnh chung cả 2 cuốn thì có thể cho Pháp Hoan hay để sách được chuyển chung một lần.
Xin cảm ơn sự ủng hộ của toàn thể mọi người!
PH
===================
Một số đánh giá cho cuốn Sau Khải Huyền:
‘Thơ Pháp Hoan là minh chứng cho câu nói: lý lịch của nhà thơ chính là tác phẩm của họ.’
_ Nhà thơ Ý Nhi
‘Sau Khải Huyền, so với Lịch mùa, là một bước chuyển tâm thức và thi pháp mãnh liệt. Pháp Hoan đã tìm thấy tự do trong chính trải nghiệm sống và Viết của mình.’
_Nhà phê bình văn học Lê Hồ Quang
‘Đã lâu rồi tôi mới được đọc tập thơ có sức ám ảnh lạ lùng và dai dẳng như thế. Là tin vui cho cõi thơ, nhưng nỗi đau cho phận người.’
_Nhà thơ, nhà phê bình văn học Inrasara
‘Từ những ám ảnh của cuộc chiến phi lý, những trăn trở về tự do, lương tâm, sự thật và cái chết đến những chiêm nghiệm tâm linh sau-khải-huyền, thơ Pháp Hoan khiến con tim và khối óc ta không thể ngủ.’
_Nhà thơ Hoàng Hưng
* *. * * *
Sau Khải Huyền sẽ có khoảng 90 tác phẩm gồm 76 bài thơ, 13 bài thơ văn xuôi (poème en prose) và 2 chùm cách ngôn (aphorism), được chia làm bốn phần xoay quanh các chủ đề thân phận (hậu) chiến tranh, tôn giáo và tâm linh, ký ức và tình yêu, về viết và người viết, được sáng tác trong khoảng thời gian từ năm 15 đến 25 tuổi – giữa và sau Lịch mùa.
Tin vui bất ngờ, chị chúc mừng Pháp Hoan!
Chị sẽ chờ được cầm Sau Khải Huyền trong tay,
và đợi Ryōkan xuất hiện trong một ngày nào đó… như đợi tiếng chim hót mỗi sáng.
chị Tống Mai
ThíchThích
PH vẫn nhớ và cũng vẫn đang mong đến lượt thơ ông ạ. Có chị cùng chờ lại thấy lòng càng vui hơn.
ThíchĐã thích bởi 1 người