Ruột thịt
Họ là hai kẻ sinh đôi, chết trong khi chiến đấu. Người anh bị bắn trên mặt trận phía Đông, gần biên giới Ba lan, còn người em bị đâm chết trên mặt trận phía Tây, đâu đó ở vùng Flanders miền bắc nước Bỉ; xác họ được người dân trong vùng chôn cất sơ sài, rồi từ mồ họ mọc lên những bông anh túc đỏ thắm. Mỗi khi có cơn mưa dông đi qua nấm mồ của người em, thời trên nấm mồ của người anh những cánh hoa cũng tả tơi như có người dẫm đạp.
Lê Khải. 08.3.17
Happy new year! Năm sau Pháp Hoan có ra sách thì nhớ giới thiệu tớ mua nha. Cuốn lịch mùa ngắn quá đọc chưa ép phê nè.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Happy New Year Kimmy. Mình sẽ giới thiệu Kimmy nếu có ra sách mới. Cuốn Lịch mùa mình cũng muốn thêm bài lắm, nhưng nxb yêu cầu chỉ được chừng đó bài, nên đành chịu. Cuốn sau sẽ dài hơn vậy.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chào T Pháp Hoan,
Con Bình ở Hà Nội, hay theo dõi trang PH này. Đọc thơ của Thầy hay quá, dễ chịu, sâu sắc và cảm thấy muốn được đọc tiếp ạ. Con thấy cuốn Lịch Mùa đã được xuất bản. Không biết có thể tìm mua cuốn LM được ở đâu ạ?
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chào anh Bình,
Anh và mọi người ngoài đó vẫn khoẻ? Cũng hơn hai năm rồi chưa gặp lại các anh chị em ở Hà Nội. Cuốn Lịch mùa bên Ajar đã hết hàng, họ sẽ không tái bản sớm, chắc cũng phải đôi ba năm nữa. Pháp Hoan còn giữ một số, khi nào về VN sẽ gửi anh.
ThíchThích
Dạ, chúng con vẫn bình thường Thầy ạ. Cảm ơn T Pháp Hoan, khi nào về Hà Nội Thầy thông tin cho con và Chị Hòa nhé.
ThíchĐã thích bởi 1 người