Chương 30: Bên Kia Sự Kinh Hoàng – Patricia Donegan

Chương 30: Bên Kia Sự Kinh Hoàng
(Haiku Cho Tâm Hồn: 108 Bài Thơ Để Nuôi Dưỡng Sự Tỉnh Thức & Mở Rộng Trái Tim)

Trong ngọn lửa hung tàn
tôi thấy đoá mẫu đơn
vỡ vụn…

In the deep fires
I saw the way
a peony crumbles.

_SHUSON KATO_

Một đoá mẫu đơn vỡ vụn, một hộp sọ rạn nứt, và những thanh kim loại bị bẻ cong trong cú nổ kinh hoàng của lửa. Đó có thể là vụ đánh bom liều chết của một tên khủng bố; đó có thể là một cuộc không kích ”bàng hoàng và kinh hãi”; đó có thể là cuộc diệt chủng ở Dafur; đó có thể là trại tập trung Auschwitz; đó có thể là Toà Thẩm Giáo của Giáo Hội Thiên Chúa, đốt sách và thiêu sống những người dị giáo; đó có thể là vụ đánh bom kỳ thị chủng tộc tại nhà thờ Little Rock; đó có thể là phong trào Ku Klux Klan chuyên đi đốt phá những cây thánh giá; đó có thể là trái bom nguyên tử từng ném xuống Hiroshima; đó có thể là một hành động khủng bố và bạo lực bất kỳ nào xuyên suốt lịch sử của loài người. Ở đây nhà thơ thuật lại kinh nghiệm của ông về những đợt không kích tại Tokyo trong Thế chiến thứ hai, khi căn nhà của ông bị thiêu rụi và gia đình của ông bị ly tán. Cho dù nó thực sự là một đoá mẫu đơn hay chỉ là một ẩn dụ, nó vẫn là một hình ảnh hằn sâu trong trí nhớ, với số nạn nhân chết trong những lần không kích này nhiều hơn so với hai lần ném bom nguyên tử sau đó. Và rồi hôm nay chúng ta tự hỏi bản thân, làm thế nào để chúng ta có thể đối diện với những điều kinh hãi này? Có lẽ bằng cách thấy được bộ mặt đích thực của nó. Có lẽ bằng cách nhận thức rằng lửa đạn không thể dập tắt được lửa đạn. Có lẽ bằng cách không để bản thân mình trở thành một phần – hay thoả hiệp – với vòng tròn huỷ diệt này. Có lẽ bằng cách luôn đứng lên để chống lại bạo lực (dù lớn hoặc nhỏ) nơi chính bản thân mình và nơi kẻ khác. Có lẽ bằng cách nhìn thấy hình ảnh đoá hoa mẫu đơn vỡ vụn trong biển lửa. Có lẽ, bằng một cách nào đó, vào một ngày nào đó…

_________________
* Pháp Hoan dịch từ bản tiếng Anh của Patricia Donegan trong Haiku Cho Tâm Hồn: 108 Bài Thơ Để Nuôi Dưỡng Sự Tỉnh Thức & Mở Rộng Trái Tim (Haiku Mind, 108 Poems to Cultivate Awareness & Open Your Heart).

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s